Khiemnguyen

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Thu vàng mấy độ... hay một chút tình Thu

Tình xa....
(Viết cho thương nhớ riêng mình....)
Sau lần hò hẹn...Chiều mưa bay.....
Có kẻ buồn riêng... khóe mắt cay...
Đường về lầm lũi...càng xa lắm...
Trống vắng canh khuya...chẳng lấp đầy...
Quặn thắt trái tim...vì nỗi nhớ...
Lang thang chiều muộn...bởi sầu vương...
Tình trong xa cách...thu vàng võ...
Đợi nắm tay ai...cuối con đường...

Dỗ dành riêng ta vui trở lại...
Mơn man lay động...cõi vườn yêu...
Tình trong xa cách...thu hoang hoải...
Đếm lá vàng rơi...nhớ bóng chiều...

1 nhận xét:

  1. chúc mừng năm mới, chúc anh sk, khí vượng, tác phẩm ngày càng sinh động

    Trả lờiXóa